"Luôn mang theo một chiếc khăn tay mỗi khi gần gũi chồng, nỗi khổ tâm không ai hiểu"
Chuyện gần gũi giữa vợ chồng là điều bình thường, nhưng đối với tôi, đó là nỗi tra tấn. Tôi không còn muốn gần gũi chồng vì anh có mùi cơ thể nặng, đặc biệt là mồ hôi và hơi thở. Trước đây, anh thường dùng lăn khử mùi và nước hoa, nhưng sau khi cưới, mùi thật của anh lộ ra. Tôi phải mang khăn tay nhỏ để che mũi khi gần gũi, nhưng chồng không hiểu. Tôi cố gắng tránh né cả nụ hôn vì ám ảnh với mùi của anh, và có lần anh còn đi ngủ mà không đánh răng rồi giữa đêm lại đòi hỏi. Tôi cảm thấy bất lực khi không thể chia sẻ nỗi khổ này.
Tôi đang gặp khó khăn trong mối quan hệ với chồng. Khi bị đặt trong tình huống khó xử, tôi cảm thấy trầm uất và sợ gần gũi chồng. Anh vẫn rất đòi hỏi, trong khi tôi lại muốn ngủ riêng để tránh những phiền toái như tiếng ngáy và mùi cơ thể của anh. Tôi lo sợ nếu nói ra thì chồng sẽ tự ái và tổn thương, nhưng nếu im lặng thì tôi lại cảm thấy mệt mỏi. Tôi không biết phải làm sao để thoát khỏi tình huống khó chịu này.


Source: https://afamily.vn/moi-khi-gan-gui-chong-toi-deu-dem-theo-mot-cai-khan-tay-trong-noi-kho-tam-khong-ai-thau-20210227082756427.chn